Có bạn ghét mùa đông giá rét, lạnh cóng. Có bạn lại không ưa mùa hạ nóng nực đến phát khùng. Có bạn lại không thích cái mưa xuân ẩm ướt, bẩn thỉu. Nhưng ai cũng thích cái cảm giác dễ chịu của mùa thu.
Không khí thu đẹp bởi không khí trong lành, mát mẻ có gió heo may hơi lành lạnh như mơn man da thịt. Cảm giác khoăn khoái, dễ chịu. Bầu trời thu cao trong xanh vời vợi, nhiều khi không có đến một gợn mây. Nền trời xanh như mặt biển. Có khi lại xuất hiện những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu non đang thi chạy trên nền trời. Nắng vàng tươi như rót mật nhẹ nhang êm dịu xuống mặt đất. Thu về, trời ít mưa hẳn có chăng chỉ là trận mưa nhẹ nhàng như mang thêm nước mát tiếp sức cho cây. Mùa thu, cúc vàng tượng trưng cho tấm lòng hiêú thảo của những người con. Cánh hoa nhỏ li ti trồng hết lớp này đến lớp khác như mở tròn mắt hướng lên bầu trời xanh. Hoa sen với hương thơm thoang thoảng, thanh khiết. Mùa thu với cánh đồng lúa chín vàng óng ả báo hiệu một mùa bội thu. Thu về, còn là màu xanh non ngọt ngào của cốm mới hòa quyện với hương thơm dịu êm của lá sen quyến rũ. Thu về với gió heo may lành lạnh, những chú chim chuẩn bị hành tranh về phương Nam tránh rét. Ngược lại, những chú bướm nhởn nhơ bay như chào đón hương hoa.
Thu về, là buổi tựu trường của các bạn nhỏ tung tăng cắp sách chào đón một năm học mới. Các bạn nhỏ rước đèn vui mừng chào đón tết trung thu.
Mùa thu cũng thực đẹp, bởi khi ra ngoài đường em sẽ được chứng kiến khung cảnh những chiếc lá vàng bay trong gió tựa những cơn mưa lá. Mùa thu trong em gắn liền với những hình ảnh đẹp, buồn nhưng đầy hứa hẹn của hàng cây, là khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ của những cơn mưa lá.
XIN CTLHN NHÉ