Bài làm
"Sống là kết nối" bạn có nghĩ vậy không? Nhưng tôi thì đồng ý với ý kiến này. Trong cuộc sống chúng ta luôn cần gắn kết lại với nhau. Vậy kết nối là gì mà khi sống phải là vậy? Kết nối là sự liên kết giữa cái này giữa cái kia, giữa vật này với vật kia. Chúng thể hiện sự kết nối, liên kết chặt với hơn khi hiểu về nhau hơn. Còn theo tôi thì kết nối cũng chính là đoàn kết, có sự kết nối những sợi tơ đỏ trong trái tim mọi người lại với nháu thì có được một bức tường đoàn kết vững bền. Cũng như vậy, trong cuộc sống là kết nối sẽ làm gắn bó các mối quan hệ tương thân tương ái giữa người với người, vật với vật,...Sống có kết nối thì dù trong mọi hoàn cảnh rạn nứt, thì cũng sẽ vẫn được khâu lại một cách lành lặn từ từ sẽ như ban đầu. Cũng như sau những cuộc cãi vã, sự kết nối sẽ nối lại dây tơ giữa hai người để học tha thứ cho lỗi lầm và thật sự thấu hiểu tình cảm của người đó dành cho mình. Cái quan trọng nhất là bạn có học được cách sống như vậy hay không. Chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình mà bỏ mặc những thứ ngoài kia như một cơn gió. Ta phải học cách cởi mở với mọi người xung quanh, mở rộng quan hệ xã giao, không những giúp cho tâm trạng ta trở nên vui vẻ mà còn có được những người bạn tốt bên ngoài xã hội. Tóm lại, sự kết nối rất cần thiết trong cuộc sống và mỗi con người chúng ta. Đó mới là điều kì diệu.