Ở giữa sân trường em có một cây phượng cổ thụ. Không biết cây đã có mặt ở đây từ bao giờ, em chỉ biết cây phượng đã rất nhiều tuổi. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ. Thân cây to, vỏ sù sì bong ra từng mảng lớn. Rễ cây to, chắc khỏe, bám sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Sáng nay, như mọi ngày, giờ ra chơi em lại ngồi dưới gốc cây phượng để đọc truyện. Ô kìa! Lấp ló trong cành lá là vài bông hoa phượng mới chớm nở. Hoa mới chỉ nở vài bông, phải để ý kĩ thì mới thấy. Cánh hoa mỏng nhẹ, mềm mịn như nhung. Hoa có màu đỏ tươi, nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Từng cánh hoa xếp gọn gàng quanh nhụy vàng, nom như những chú bướm. Tán lá xanh thẫm càng làm nổi bật lên sắc đỏ của hoa. Chỉ vài ngày nữa thôi, hoa phượng sẽ nở bung, tô đỏ cả một góc trời. Ngắm nhìn những bông phượng mới nở, lòng em bâng khuâng làm sao! Hoa nở báo hiệu mùa hè đã tới. Vậy là chúng em có thể nghỉ ngơi sau một kì thi mệt mỏi nhưng cũng thật buồn vì phải tạm xa thầy cô, bạn bè.