Thầy giáo - Tiếng gọi thân thương mà có lẽ tôi sẽ ghi nhớ suốt đời này. Trong quãng đời học trò của tôi, người thầy mà để lại ấn tượng cho thôi nhất có lẽ là thầy Khiêm. Thầy Khiêm năm nay chắc cũng phải 50 tuổi và đã về hưu. Hồi thầy còn dạy bọn tôi là lúc thầy 38 hay 39 tuổi gì đó. Dáng thầy cao , cánh tay to, chắc khỏe, có thể nói là một thân hình hoàn hảo mà bất cứ người con trai nào tời đó cũng ao ước có. Tóc thầy đen hơi nâu ở phần đuôi do bị cháy. Đôi mắt thầy to tròn, hàng lông mày đen dày. Nước da thầy rám nắng vì phải liên tục hoạt động ngoài chơi . Tướng tá trông đô con, và khỏe mạnh ấy ít ai nghĩ thầy lại là một người rất hiển lành, dễ thương. Thầy luôn tươi cười hòa đông với mọi người xung quanh nên ai cũng quý mến thầy nhất là bọn học sinh chúng tôi. Chúng tôi ngưỡng mộ thầy lắm bởi thầy dạy học giỏi và cũng đá bóng rất giỏi nữa. Suốt thời gian thầy chủ nhiệm bọn tôi bọn tôi cảm thấy rất vui. Thầy dạy chúng tôi từng chút một. Ngoài việc học tập trên lớp thầy còn dạy chúng tôi phải đối sử, ăn nói với mọi người ra sao. Tôi quý thầy lắm. Lúc chia tay thầy sau 2 năm chủ nhiệm lớp tôi rất buồn, thậm chí có đứa còn khóc òa lên vì k muốn xa thầy, thầy phải dỗ dành mãi nó mới nìn. 2 năm trôi qua như vậy để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng với thầy Khiêm. Nay thầy đã về hưu nhưng đối với tôi thầy vẫn là một người thầy mà tôi quý trọng nhất.
NO COPY @Quynh
Xin hay nhất nha