Câu 1:
-Hoàn cảnh gia đời:Nửa cuối thế kỉ XIII, chỉ trong ba mươi năm (1257 - 1287), giặc Mông - Nguyên đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta.
-Hịch là một thể văn thư cổ mà các tướng lĩnh, vua chúa hoặc người thủ lĩnh một tổ chức, một phong trào dùng để kêu gọi cổ vũ mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt kẻ thù.
Câu 2:
-Trong đoạn trích , tác giả đã đưa ra những cơ sở nào để khẳng định chủ quyền độc lập
của dân tộc ta là
+Nước Đại Việt có từ rất lâu đời.
+Lãnh thổ đã phân chia từ lâu.
+Nước Đại Việt có lịch sử oai hùng,các triều đại Hán, Đường, Tống, Nguyên,Triệu, Đinh, Lí, Trần vững mạnh, anh hùng xả thân cứu nước đời nào cũng có.
Câu 3
Trong suốt hơn bốn nghìn năm lịch sử gian lao mà hào hùng của dân tộc, đất nước ta
đã và đang từng bước khẳng định sức mạnh của mình trên trường quốc tế. Đặc biệt
trong giai đoạn chiến đấu với dịch Covid-19 hiện nay, lòng nhân ái của người Việt ngày
càng được phát huy và lan tỏa trong cộng đồng. Lòng nhân ái là thứ tình cảm thiêng liêng, là sự tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa con người và con người.Trong thời gian dịch covid -19 bùng phát, tôi đã chứng kiến những con người thầm lặng góp sức mình cùng cộng đồng phòng chống dịch bằng tất cả những gì có thể.Tôi rất xúc động và ngưỡng mộ hành động của một bà mẹ ở H.Mang Thít (Vĩnh Long) đã gác lại tình riêng trong những ngày xuân về tết đến, báo cho chính quyền để đưa con trai mình nhập cảnh trái phép vào trại cách ly trong sự dị nghị có, coi thường có và có cả sự trân trọng. Nếu như bà im lặng thì hậu quả khó có thể lường hết được. Một hành đọng cao đẹp.Tôi đã đến tận nơi để chứng kiến hàng chục phụ nữ ở P.Thuận Hưng (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) dù tuổi đã cao nhưng vẫn ngày đêm may hàng chục ngàn khẩu trang vải để phát miễn phí cho mọi người với lời dặn dò ấm áp nghĩa tình: “Nhớ đeo khẩu trang thường xuyên nghe, dịch bệnh chưa hết đâu, đừng mất cảnh giác thì nguy lắm”Tôi đã đến chứng kiến rất nhiều bạn trẻ dành thời gian gói bánh cùng nhiều phần quà để gửi đến đồng bào thân yêu đang gặp khó khăn do dịch bệnh; nhiều phần quà khác đã được trao tận tay những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm giữ gìn biên giới, quyết không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép; nhiều phần quà khác cũng đến với đội ngũ thầy thuốc từ các trại cách ly.Nhìn hàng chục con người tuổi đã vào dạng “xưa nay hiếm” ở xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) thức khuya dậy sớm mỗi ngày cùng nhau nấu những phần cơm, cháo để kịp phân phát miễn phí cho người nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cơn đại dịch đã làm đảo lộn cuộc sống thường nhật.Tất cả đã nhóm lên ngọn lửa yêu thương, đồng cảm và sẻ chia thật đáng trân trọng biết bao.Còn rất nhiều những con người cao cả mà chúng ta không kể hết. Chúng ta hãy chung tay phát huy và lan tỏa lòng nhân ái trong thờ điểm dchj bệnh đang bùng phát như hiện nay.
Xin cho hay nhất