Bài Làm :
Câu 1 :
Gia đình luôn là mái ấm của mỗi con người trong cuộc đời. Gia đình là nơi sẽ luôn che chở yêu thương chúng ta, nơi tạo ra những tiếng cười thì mỗi thành viên trong gia đình phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Ở đó có tình yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, có tiếng cười của những đứa trẻ hay sự đồng cảm chia sẻ giữa mọi người. Đối với trẻ thơ, gia đình không chỉ là nơi được sống trong hạnh phúc mà đó còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi đứa trẻ, giúp chúng hoàn thiện bản thân cả về tư duy lẫn nhân cách. Có những người cha, người mẹ đang tận tụy xây đắp tổ ấm của mình bằng cách yêu thương lẫn nhau, luôn giữ được hơi ấm cho ngôi nhà. Họ cùng tạo ra một môi trường tốt để nuôi dạy con theo định hướng tích cực. Trong gia đình trẻ em luôn là nơi bắt nguồn những tiếng cười bởi nét hồn nhiên ngây thơ của một tâm hồn non nớt, trong sáng. Gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc cho ta mỗi khi ta thất bại. Luôn đứng về phe ta và giúp ta trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy vai trò của gia đình là rất quan trọng đối với mỗi người. Hãy quý trọng và nâng niu tình cảm gia đình.
Câu 2 :
Trong kho tàng tục ngữ của nhân dân Việt Nam, người xưa đã có câu tục ngữ để khuyên chúng ta phải thường xuyên học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. Đó chính là câu tục ngữ "Đi một ngày đàng học một sàng khôn".
Ta cần hiểu câu tục ngữ ày qua hai nghĩa đó là nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen của câu tục ngữ này là đi đây, đi đó và tham gia nhiều hoạt động ngoài xã hội thì ta sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Tiếp đến nghĩa bóng, cho ta biết rằng ngoài xã hội rộng lớn kia còn rất nhiều điều mà ta chưa biết. Muốn có kiến thức thì ta phải không ngừng nỗ lực phấn đấu và học tập. Luôn tìm tòi và nắm bắt những bài học, kinh nghiệm mà ta tìm hiểu, học hỏi được.
Câu tục ngữ này là hoàn toàn đúng. Bởi một trong những cách con người ta mở rộng vốn hiểu biết là đi ra khỏi, thay đổi môi trường sống của mình để học hỏi, tăng thêm vốn hiểu biết ở những nơi khác, những người khác. Được chứng minh ở hàng ngày, khi ta đi ra đường, khi ta đi chơi, khi ta đi học,... Con đường học tập đang ngắn dần đi và con đường đời đã sắp tiến đến với chúng ta. Cần cố gắng tiếp thu kiến thức ngay khi có thể để sau này khi bước ra con đường đời thì chúng ta sẽ chính thức là một ngươi trưởng thành.
Câu tục ngữ làm ta nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” có con ếch cả đời chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong cái giếng nên tầm nhìn hạn chế, kém hiểu biết. Đến khi được ra khỏi cái giếng thì vẫn giữ thái độ huênh hoang, không sợ ai cả, không chịu nhìn nhận thế giới rộng lớn bên ngoài nên đã bị có trâu dẫm bẹp. Đừng bao giờ coi thường người khác hay tự nâng cao bản thân mình vì ngoài kia biết bao nhiêu người giỏi hơn mình. CẦn tìm hiểu kiến thức và bài học cuộc sống để cho vốn kiến thức của chúng ta thêm phong phú hơn.
Ta cần lên án và phê phán những người lười biếng, không có tinh thần học tập và tìm hiểu kiến thức. Họ sẽ không có tương lai hoặc tương lai sẽ tồi tàn. Không nắm bắt rõ được mục dích học tập của mình là gì và không biết cách học, cách tìm hiểu kiến thức. Những người như vậy thì sẽ chỉ là những thành phần không có học thức trong xã hội và sẽ bị mọi người ruồng bỏ, xa lánh.
Qua đây, ta có thể thấy được câu tục ngữ "DI một ngày đàng, học một sàng khôn" của ông cha ta từ xưa là rất đúng. Cần học hỏi và làm theo câu tục ngữ này và cố gắng đúc kết kinh nghiệm cho tương lai sau này.