@Thảo Lùn !
Books are the resources of the nation. And I also read one of the Literature books to check. I still exist as a hidden person. Firstly, I rarely go out to play and work. The second one, I can only immerse myself in some somewhat fascinating Literature books. I feel more and more drawn into that world. Details like more realistic and interesting things will happen later around the character. These books can open my mind or maybe just randomly entertain me.Everyone has their own preferences, and I'm glad I took my precious time to immerse myself in each of those books.
+ Dịch nè :
Sách là nguồn tài nguyên của dân tộc . Và tôi cũng đã từng đọc một trong số những quyển sách Văn học để kiểm chứng . Tôi còn tồn tại như một người ẩn vậy . Cái thứ nhất , tôi rất ít ra ngoài chơi và hoạt động . Cái thứ hai , tôi chỉ biết đắm mình vào một số cuốn sách Văn Học có phần cuốn hút . Tôi như càng lúc càng bị cuốn vào thế giới đó . Những chi tiết như chân thật hơn và những điều thú vị sau đó sẽ xảy ra xoay quanh nhân vật . Những quyển sách này có thể khiến tôi mở mang đầu óc hay chắc chỉ là ngẫu nhiên khiễn tôi giải trí . Mỗi người đều có sở thích riêng, và tôi rất vui vì tôi đã dành thời gian quý giá của mình để đắm chìm trong từng cuốn sách đó .
# No coppy !
( Cho mình xin ctlhn ạ ! )