Nhà văn I . Ê - ren - bua có nói trong tác phẩm cổ vũ người Nga trong cuộc chiến tranh : " Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga[12], con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc " Đó là một khẳng định vô cùng đúng về lòng yêu nước. Lòng yêu nước là thứ quan trọng nhất cho một quốc gia muốn trở nên thịnh vượng .
Vậy tình yêu nước là gì . Nếu xét theo tình cảnh ra đời tác phẩm này, Nga đang ở trong trận chiến của thế chiến thứ hai khi đang đối đầu với phát xít Đức ,thì nhà văn I . Ê - ren - bua đã định nghĩa rằng : tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật và con người nơi ta được sinh ra và lớn lên, là hành động không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước.Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước của mình. Tình yêu nước là tình cảm thường trực, là tình cảm trong lòng có sẵn trong lòng mỗi người dân .Đó cũng là một tình cảm, truyền thống tốt đẹp có từ xa xưa của người dân kiên cường Việt Nam vì họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.
Tình yêu nước là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi con người và một quốc gia muốn phát triển. Trong thời kì chiến tranh, tình yêu nước chính là sự dũng cảm của các chiến sĩ khi cầm súng ra chiến trường khốc liệt ngoài kia để hi sinh thân mình giành lại độc lập cho đất nước. Đã có bao nhiêu thương binh , liệt sĩ đã hi sinh thân mình để Việt Nam chúng ta có thể tạo nên những kì tích lịch sử nhưu chiến tranh với Pháp, Mĩ. Chúng ta có thể hùng hồn vì những con người như Phan Đình Giót đã lấp lỗ châu mai , anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã bắn hạ nhiều máy bay của địch. Hoặc là những bà mẹ , cô dì đã tăng gia sản xuất cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Có bài thơ nổi tiếng đó là : Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm kể về hình ảnh một bà mẹ vừa nuôi con vừa trồng lúa gửi cho tiền tuyến . Có những khẩu hiệu quen thuộc trong chiến tranh mà ai cũng biết như : " giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", " quyết tử cho tổ quốc hi sinh "
Còn hiện tại thì sao, trong thời kì mà hòa bình đã được lặp lại. Liệu tình yêu nước có bị phai mờ. Không. Trong thời kì hiện tại, hòa bình đã lặp lại, công việc bây giờ là làm cho đất nước trở nên hùng mạnh và gìn giữ hòa bình. Đó là tình yêu đối với làng xóm , tình làng nghĩa xóm, là sự gắn bó với mảnh đất quê hương , nơi chôn rau cắt rốn. Hay là các chú công an gìn giữ trật tự , hải quân gìn giữ biển xa,... Tất cả khác nhau ở việc làm nhưng giống nhau đó chính là lòng yêu nước.
Tình yêu thương đất nước là một thứ rất đáng quý. Và để khẳng định điều đó , Hồ chủ tịch đã viêt một bài văn nghị luận :Tinh thần yêu nước của nhân dân ta . Trong bài văn , Hồ chủ tịch đã liệt kê những biểu hiện , những tấm gương đáng quý thể hiện lòng yêu nước và nhiệm vụ của nhân dân ta
Tình yêu quê hương đã ăn sâu vào máu thịt, đi sâu vào lòng mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cảm gắn bó với xứ sở của mình thì hẳn họ chưa được coi là trưởng thành. Quê hương đi vào lòng con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình chỉ qua một món ăn bình dị hay một địa danh đã gắn liền với những kỷ niệm đẹp…