Trả lời:
"Cây đào trước cửa lim dim mắt cười
Quất gom từng hạt nắng rơi
Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ.
Tháng giêng đến tự bao giờ?
Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào."Mùa xuân, nhắc đến xuân tôi lại nhớ đến thật nhiều kỉ niệm, những hôm mùng một sang nhà nhau chơi, bánh trưng xanh, ngắm hoa đào nở, dạo quanh phố chợ đón xuân về...
Xuân về, cây lá đua nhua khoe sắc thắm, đâm trồi nảy lộc. Khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ, háo hức và đặc biệt lạ thường. Bầu trời cao vời vợi, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi về phía chân trời xa xôi. Không khí mùa xuân là sự pha trộn hài hòa giữa hạ và đông. Tạo nên sự ấm áp, hanh khô và cũng thật gần gũi. Những tia nắng vàng ươm nhẹ lướt trên những cánh đồng, dòng sông, con ngõ nhỏ, lên những mái nhà đỏ tươi. Gió nồng nàn thổi mang theo hương vị của mùa xuân. Phía đằng Đông, vẫn là quả bóng lớn, to tròn trĩnh. Giờ đây, nó mang trên mình đầy sức sống mãnh liệt cứ như đang vui vẻ chào mững mùa xuân về.
Hai bên đường làng là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, cái cao, cái thấp, cái to, cái nhỏ nối đuôi nhau cả dọc đường. NHà nào nhà nấy đều sắm sửa cho mình ít nhất hai câu đối đỏ dán ngoài cửa lớn để đem lại một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc. Thứ chẳng thể thiếu mỗi dịp Tết đến là đào, mai, quất. Những cánh đào mỏng manh, nhỏ nhắn toát ra mùi hương thư thái dễ chịu và quen thuộc. Ánh nắng len lỏi chiếu xuống khắp nơi, tiếng những chú chim hót líu lo như đón chào ngày mới.
Bây giờ là mùng một Tết, nhà nhà người người ai cũng dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi chúc Tết với họ hàng. Cứ từng tốp, từng tốp gia đình thong dong đi trên con đường lang chát si măng phẳng lì. Họ vừa đi, vừa cười nói vui vẻ. Gia đình tôi cũng có rất nhiều hoạt động vào ngày Tết. Buổi sáng, bố mẹ tôi sẽ cùng tôi đi chúc tết với họ hàng, bạn bè, làng xóm rồi chiều tôi sẽ tự mình đi chơi cùng các bạn. Tôi thích nhất chính là khi đi dạo quanh chợ Tết cùng lũ bạn thân, mua đồ, ăn đồ ăn vặt rồi cười nói với nhau vui vẻ. Nhưng cũng thích hơn thế là khi được ở bên gia đình, ông bà, bố mẹ và các em của tôi.
"Mỗi mùa Tết đến, mỗi mùa vui. Mỗi mùa xuân về, mỗi mùa ấm áp."- tôi vẫn luôn ngân nga câu nói đó mỗi khi nghĩ về kì nghỉ Tết đầy vui vẻ và hạnh phúc hay kể với những người bạn nước ngoài của tôi về kì nghỉ tết nước mình. Tôi chỉ mong, nếu sau này xã hội có thay đổi thì mỗi dịp tết đến, xuân về mọi thứ vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy!