Thế giới ngày nay có rất nhiều vấn đề đáng lo và được đề cập đến, trong đó môi trường lại là một vấn đề không hề nhỏ. Trong thời đại 4.0, công nghệ phát triển, mọi thứ đều đi lên, thế nhưng môi trường thì càng ngày đi xuống, nó đang bị phá hủy từng ngày một, và thử hỏi rằng tại sao lại như vậy? Câu trả lời chính là do bàn tay con người. Chính con người đang phá hủy mẹ thiên nhiên, và họ cũng đang giết chế.t chính mình. Môi trường chính là thứ tác động đến cuộc sống con người, và tác động đó về mặt tiêu cực hay tích cực chính là do con người. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả thế giới, thiên nhiên môi trường đang dần bị phá hủy. Tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động do rừng bị chặt phá liên tiếp, vào khoảng năm 2019, thế giới đang phát sốt vì khu rừng Amazon, tính từ đầu năm 2019 đến tháng 8 cùng năm, đã có hơn 74 nghìn vụ cháy lớn, làm ảnh hưởng tới môi trường không khí, sinh ra nhiều bệnh ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp của con người. Hơn cả, tình trạng chặt phá rừng, đốt phả hiện nay như đang thành một "trào lưu" vậy, con người không nghĩ tới tương lai sau này mà ngang nhiên chặt rừng, khai thác khoáng sản bừa bãi . Không chỉ rừng, không khí mà nước cũng bị ô nhiễm nặng nề, hiện nay có khoảng 1 tỷ người đang sống mà KHÔNG CÓ NƯỚC SẠCH. Nguyên nhân là do nước thải của con người, nhà máy mà lại không qua xử lí, hay thuốc trừ sâu, hóa học còn dư lại,... Nguồn nước bị ô nhiễm gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nước sạch ngày nay đang dần dần bị nhiễm trùng, và đương nhiên nó không phải vô hạn,.... Ngày nay, con người mải mê đuổi theo tiền bạc mà quên đi môi trường, từng ngày, những tòa nhà cao tầng, những phát minh hiện đại được ra đời, như vậy để làm gì trong khi môi trường thì ngày càng đi xuống? Cuộc sống thời 4.0 quả là hiện đại, điện, nước đầy đủ, vô tâm quên đi mẹ thiên nhiên, vô tâm quên đi những điền nhỏ nhặt như nhặt rác bỏ đúng nơi quy định. Việc xả rác bừa bãi chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất, con người "gặp chỗ nào, xả chỗ ấy". Ở Việt Nam ta nói riêng, có thể mọi người đã biết, vào những năm 70, 80, rừng trải dài khắp nước ta, thế nhưng ngày nay, rừng lại ngày một cạn kiệt, làm xảy bao nhiêu thiên tai lũ lụt, việc này đã ảnh hưởng tới con người rất nhiều. Môi trường là thứ tác động tới cuộc sống con người, vậy mà ngày nay con người lại đi phá hủy nó. Hãy bỏ ra một phút suy ngẫm và tự hỏi: Nếu môi trường cứ tiếp tục bị phá hủy thì tương lai sẽ ra sao ? . Hãy chung tay bảo vệ môi trường, vì môi trường sẽ thay đổi cuộc sống của ta!