Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn những điều thuận lợi, may mắn. Xung quanh ta vẫn còn có rất nhiều người khó khăn. Điều họ cần ở mọi người chính là tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Tinh thần chia sẻ là sự giúp đỡ, yêu thương, đồng cảm giữa con người với con người. Sự chia sẻ này có thể thể hiện ở cả vật chất hoặc tinh thần. Dù là chia sẻ ở phương diện nào, tinh thần này cũng có vai trò quan trọng trong xã hội. Nó giup những người khó khăn vượt qua hoạn nạn, tiếp thêm cho họ niềm tin vào cuộc sống. Những người biết cho đi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, an yên trong lòng và nhận được sự yêu quý, tôn trọng từ mọi người. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn nỗ lực để có một nhân cách đẹp hay sao? Hãy biết yêu thương để mình có được nhân cách tuyệt vời như ta vẫn mong. Nhờ có sự sẻ chia, xã hội này mới văn minh, nhân ái hơn. Trong đại dịch Covid 19, tinh thần ấy đã được gửi gắm qua những cây ATM gạo, những suất ăn miễn phí, những nhu yếu phẩm,...mà đồng bào cả nước dành cho nhau. Thật đáng trân quý biết bao! Vậy mà vẫn có những kẻ sống thờ ơ, ích kỉ, thật đáng buồn! Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này là con người luôn đối xử với nhau bằng trái tim ấm áp và tâm hồn bao dung.