Thời gian ấy thế mà lại trôi qua rất nhanh, nó lướt qua cuộc đời của con người như một ngọn gió thổi nhè nhẹ qua cây nến, rồi ngọn lửa hồng hào bỗng vụt tắt. Hình ảnh trên cũng như đang mô tả lại sự trải nghiệm với cuộc sống ra sao. Ở tuổi mới lớn, sự tò mò vô vàn câu hỏi, sự thay đổi về cơ thể lẫn tinh thần ngày một tăng, cảm xúc của chúng tôi cũng lạ kì đến khó hiểu, con đường tràn ngập những dải lụa ươm hồng đã biến mất thay vào đó là một con đường cạn kiệt sự thăng hoa, mịt mù toàn là sạn cát. Có lẽ đấy chính là con đường chông gai dẫn tới sự thành công. Đôi lúc các bạn thấy mình tuổi mới lớn trông còn xấu xí, kì quặc, những chuyện từ bé đến lớn đều trở thành một cục đá khổng lồ ngăn cản chúng ta đi. Tất cả dường như chẳng còn là nó ngày xưa, như ta vẽ một bức tranh cũng phải dựa vào đường nét thanh hay đậm; phối màu có đúng hay chưa, ÔI! thật phức tạp, tôi chỉ ước nó đơn thuần là những bông hoa đầy màu sắc hay ngôi nhà đầm ấp với màu xanh chứ không tâm tối như hiện tại. Khi xunh quanh bạn đổi thay thì học đường cũng thay đổi, mỗi ngày đến trường nhưng không vui đùa nô nức như trước mà nghiêm túc thể hiện sự ttruowrng thành, gặp bạn thì mỉm cười rồi tán chuyện vu vơ cho tới giờ vào lớp học. Những bài học nâng cao ngày càng khó, thế nhưng tôi lại kết bạn nhiều hơn cởi mở hơn và tuyệt hơn là khi tôi được làm anh làm chị của tầng tầng lớp lớp đàn em cấp dưới. THật chẳng có gì huy hoàng như lúc đó. Tôi vẫn sẽ quyết tâm vượt qua giai đoạn giữa đời người để được trưởng thành và mẫu mực hơn.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
NHỚ VOTE CTRLHN CHO MIK NHÉ