Lời khuyên người tốt, người xấu của tác giả gợi cho em nhiều suy nghĩ. Quả thực ở đời không ai có thể nói mình là tốt hết hay mình là xấu hết. Bản chất của mỗi chúng ta đều là sự dung hòa. Một chút ích kỉ nhỏ nhen tưởng không ảnh hưởng gì nhưng cũng đã là xấu. Cái tốt có thể khó được phát hiện và đôi khi khó để tốt nhưng cái xấu thì dễ dang len lỏi. Vì thế con người không nên tìm cách cố gắng phủ nhận sạch trơn cái xấu hay tự nhận mình tốt -hoàn hảo. Ta nên học cách khắc phục, thay đổi chứ không nên bảo thủ trong quan điểm. Cố gắng mỗi ngày và chính bạn sẽ nhận ra mình đã xấu hay tốt để đổi thay, khắc phục hoặc phát huy.