a. Chủ đề: sự vô tâm của những người con trong xã hội hiện nay.
Phương thức biểu đạt: tự sự (không có khái niệm phương thức diễn đạt)
b.
Câu nói của cô bé trong đoạn văn một và thái độ ấp úng của cậu bé trong đoạn văn hai gợi cho em sự suy nghĩ về thái độ vô cảm, thờ ở của những đứa con với người thân yêu nhất của mình. Những đứa trẻ phải chăng đã được nuông chiều quá mức nên quên đi bản thân mình cần làm gì, cần hành động ra sao cho phải. Nếu như cha mẹ tiếp tục để những đứa con lớn lên trong sự bao bọc như vậy thì con cái sẽ mãi không thể trưởng thành, lớn lên. Và thậm chí, tình cảm cha mẹ, con cái cũng sẽ rạn nứt khi mà con cái quan tâm những gì thuộc về nhu cầu của bản thân, về thần tượng, về thứ con thích hơn là cha mẹ, người thân ruột thịt của mình.
c. Phép nối: Nhưng
Phép lặp: cậu, trả lời, sở thích