Kết thúc chương trình cấp 1,cũng đã sau 5 năm kể từ ngày em bước vào cánh cổng thứ nhất mang lại tương lai.Và cũng đã đến lúc bước vào cánh cổng thứ 2, cảm giác bồn chồn đang quanh mình. Ngày đầu tiên đến trường đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường, em đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách,… Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt em lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp,… đều mới tinh.Ngôi trường bên hai phía cánh cổng Dàn phi lao mọc đầy bên đường che mát cho chúng em bước tới trường.Khung cảnh từ trên cao hình chữ U như đc viết bằng chiếc bút màu đỏ tươi.Tường đc bao phủ bằng màu của ánh nắng đậm.Sân trường trồng rất nhiều cây phượng đỏ, và cây bàng để che bóng mát cho những cô cậu học trò nơi đây.Nhưng điều quan trọng trong em lúc này, em hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Mk xin ctlhn ạ!!