Câu nói trên là lời người mẹ dành cho con vào ngày đầu tiên con đi học trong tác phẩm "Cổng trường mở ra" của nhà văn Lí Lan. Câu nói này đã gợi cho em biết bao xúc cảm và suy ngẫm về ý nghĩa của trường học đối với mỗi con người.
Câu nói trên không chỉ chứa đựng tình yêu và niềm tin mẹ dành cho con mà còn là lời khích lệ đầy quý báu. "Thế giới này là của con", vậy nên con đừng ngại ngần khám phá, hãy can đảm và mạnh mẽ dấn thân để tìm ra những điều lí thú và bổ ích. Cánh cổng trường học là nơi rất tuyệt vời bởi "bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu''. Thế giơi kì diệu đó là thế giới của trí tuệ, của tri thức, của tình yêu thương. Đó còn là nơi con được kết bạn, giao lưu, được học hỏi những điều hay lẽ phải. Những gì mà trường học đem lại cho con người đều là hành trang quý báu để con người vững bước vào đời. Thông qua câu nói này, chúng ta hiểu trường học là môi trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người.
Bởi vậy, "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", ta hãy tận hưởng niềm vui đó để cuộc sống này thêm sắc màu. Tuy nhiên, thế giới sau cánh cổng trường có tuyệt vời hay không đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Khi ta mở rộng lòng mình, ta chăm chỉ học tập, thế giới kì diệu sẽ dang rộng vòng tay đón ta. Do đó, mỗi cá nhân cần ra sức tích lũy tri thức, tích cực học hỏi, nghiên cứu.