Nếu bạn muốn tìm một nơi có thể khiến bạn cảm thấy an toàn, có được sự chở che, đùm bọc thì gia đìn chính là nơi đầy lí tưởng. Ở nơi đó, chúng ta có thể đón nhận một thứ tình cảm hoàn toàn mới: tình mẫu tử, tình anh em. Đó chính là thứ tình cảm không thể đánh đổi hay cân, đo. Thời gian cứ trôi đi theo năm tháng khiến chúng ta dần rời khỏi vòng tay của cha mẹ và bát đầu một cuộc sống mứi của riêng mình. Vào những lúc chưa bước chân ra khỏi vòng đời, chúng ta được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí, không lo ăn uống nhưng khi bước ra khỏi vòng tay của họ, ta nhận thấy rằng bên ngoài có vô số cạm bẫy khiến ta nhớ vô cùng sự chân chất, mộc mạc của cha mẹ. Mọi nhọc nhằn, khó khăn hay áp lực từ công việc đều tan biến khi chúng ta trở về bên gia đình. Vì vậy mới thấy được gia đình là nơi để trở về sau những mệt mỏi và để được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.