Bạn tham khảo:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
Câu 2: Nhân vật tôi trong chuyện hi vọng rằng sẽ có nhiều đoạn dây như thế nối dài hơn nữa, nối dài mãi cho tình người gần gũi hơn, và đủ ấm.
Câu 3: Lời tâm sự của nhân vật tôi cho thấy bất kì một món đồ nào cũng đều có giá trị của chúng. Một món đồ sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta không biết sử dụng chúng đúng cách hoặc đúng thời điểm. Có thể đôi khi nó là một đồ vật vô giá trị nhưng khi ta tận dụng nó, ta sẽ hiểu rằng vào thời điểm ấy nó trở nên thật hữu ích và thật tuyệt vời vì ta đã tận dụng nó một cách giá trị
Câu 4: Đối với em thông điệp được gửi gắm có ý nghĩa nhất, chắc có lẽ đó là thông điệp về tình người và sự cho đi. Trong cuộc sống, vốn dĩ sự cho đi luôn là quý giá và đáng được tôn trọng, tình người cũng sẽ luôn còn mãi trong trái tim mỗi con người chúng ta vào bất kì hoàn cảnh nào. Và vào một thời điểm nào đó, tình người và sự cho đi sẽ bùng lên như một ngọn đuốc rực cháy, nó thổi bay hơi thở của sự tuyệt vọng và những vết nứt còn tồn đọng trong mỗi người