Năm nay em đã là 1 học sinh lớp 5 , là anh chị lớn của cấp 1, em đã được che chở và dạy bảo bởi rất nhiều những thầy, cô giáo. Nhưng, đối với em , cô Hà mới là người em yêu quý nhất.
Lúc đó ,khi em mới bước vào lớp 1,còn e rè,bỡ ngỡ, cô đã đến bên, nắm lấy tay em và dắt em vào lớp. Dáng cô thanh mảnh, với nước da trắng hồng rất đẹp cô kết hợp với bộ áo dài nhẹ nhàng thướt tha. Cô có mái tóc dài ngang lưng,mượt mà và đen nhánh. Trên khuôn mặt trái xoan của cô, đôi mắt là đẹp nhất. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là tình yêu thương vô bờ bến, sự trìu mến của cô dành cho những đứa học sinh như chúng em. Khi đến trường, cô luôn mặc những bộ quần áo gọn gàng,thanh lịch.
Khi giảng bài hay kể chuyện, giọng cô ngọt ngào,ngân nga như tiếng chuông,khiến cho chúng em đứa nào đứa nấy như dần trở nên say mê và thích thú với những buổi tập đọc và kể chuyện. Đến giừo tập viết, cô nhẹ nhàng đi từng bạn một, nắm tay bọn em chỉ cách viết, cũng nhờ có cô mà chữ của em mới được đẹp như bây giờ. Đối với những người động nghiệp, cô luôn thân thiện và hòa đồng,còn đối với chúng em, cô là một người dịu dàng và trìu mến. Lớp em có những bạn rất nghịch,nhưng cô không hề tráng mắng, mà cô lại nhẹ nhàng nhắc nhở các bạn.Cô rất quan tâm đến học sinh, có lần em bị ốm, cô đã bận bịu đến thăm và mang vở đến để cho em chép.
Đối với em ,cô như một người mẹ dịu hiền và thân thương. Cô vừa là cô giáo,vừa là mẹ hiền. Nhờ có cô chỉ dạy chúng em từng li từng tí, nhắc chúng em về những điều hay lẽ phải trong cuộc sống,mà chúng em mới được như bây giờ.Em thầm cảm ơn cô thật nhiều vì những ngày đầu tiên mới bước vào lớp 1.
Cô là một thần tượng lớn lao trong lòng em. Em chúc cô sẽ ngày càng mạnh khỏe,trẻ đẹp, luôn luôn hạnh phúc và thành công trên sự nghiệp trồng người của mình. Em rất yêu cô và hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cô.