Bạn tham khảo:
Trong cuộc sống của mỗi con người hiện nay, tình yêu thương có thể chỉ tồn tại ở một số người hoặc chỉ còn lại chút ít. Tuy vậy, bản thân ai cũng từng trải qua hạnh phúc, những điều ngọt ngào có trong cuộc sống. Nhưng những người nghèo khó, khổ sở kia họ phải trải qua những gì đắng cay nhất, sự tủi nhục khi thấy giới nhà giàu, sự khó khăn, gian khổ,.... chúng đều ập đến với họ như những luồng sóng dữ. Chúng điên cuồng lao đến, đập phá những sự hi vọng cuối cùng của họ. Vì vậy, sự yêu thương, sự chia sẻ hay sự quan tâm của mỗi chúng ta đến với họ lúc này không phải sự bố thí mà là sự cho đi từ tận tấm lòng của ta. Không có sự yêu thương, cuộc sống này sẽ toàn những giá lạnh, cảnh vật sẽ bị bao trùm bởi sự vô cảm. Có lẽ khi ta trao sự yêu thương đến họ, ta chắc sẽ không nhận lại được những thứ mà ta cho đi. Nhưng bù lại, ta sẽ nhận được những nụ cười rạng rỡ, những trái tim chứa đầy vết nứt nay đã được bù đắp đôi chút. Khi ấy, trái tim ta sẽ trở lên ấm áp hơn và tràn đầy sự kết nối đến mọi người. Những người nghèo khó ngoài kia, hãy cho họ hạnh phúc dù là từng giây, từng phút ngắn ngắn ngủn nhưng ta đã làm họ sống lại trong cuộc đời đau khổ của họ. Cùng kết nối những trái tim đã vụng vỡ những vết nứt trên cuộc sống, thế giới này sẽ luôn tươi đẹp và chắc sẽ luôn sáng mãi những nụ cười được vun đắp.