Bernard Shaw từng nói rằng: "Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ". Cha mẹ là người đã cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn và chắp cho ta đôi cánh ước mơ. Bởi vậy, chúng ta phải luôn làm tròn chữ hiếu. Trước tiên, chúng ta cần ghi nhớ công lao biển trời của cha mẹ. Ông cha ta đã có câu: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Những hi sinh của cha mẹ dành cho con cái làm sao mà kể hết. Chúng ta có được ngày hôm nay đều nhờ công cha mẹ dưỡng dục. Không chỉ vậy, chúng ta cần lễ phép, lịch sự với cha mẹ, luôn yêu thương, quan tâm cha mẹ mình. Tình yêu thương cần được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể như giúp cha mẹ làm việc nhà, quan tâm sức khỏe cha mẹ, tặng cha mẹ những món quà nhỏ, dành lời chúc cho cha mẹ vào những dịp đặc biệt,... Chúng ta cần sống sao cho cha mẹ không phiền lòng. Đặc biệt, hãy luôn nỗ lực hết mình để sống tử tế, sống có ích để trở thành niềm tự hào của cha mẹ.