Câu 1:
- Những dòng thơ trên trích từ văn bản: Đêm Nay Bác Không Ngủ
- tác giả: Minh Huệ
- Thể thơ: Ngũ ngôn ( 5 chữ)
Câu 2:
- Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ dựa trên sự kiện chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, Bác Hồ trực tiếp ra mặt trện theo dõi và chỉ huy cuộc kháng chiến.
Câu 3:
"Càng nhìn lại càng thương"
- câu văn thể hiện sự yêu thương Bác của anh đội viên.
Câu 4:
"Người cha mái tóc bạc" → Phép ẩn dụ
Tác dụng: Biện pháp ẩn dụ giúp câu văn thêm hay hơn, giàu hình ảnh mà mạch cảm xúc hơn, đồng thời thể hiện tấm lòng và tình yêu thương cao cả Bác dành cho bộ đội như một "người Cha"
Câu 5:
- Bác có một tình cảm và một tấm lòng yêu thương sâu sắc, cao cả với bộ đội và nhân dân Việt Nam. Tình cảm Bác dành cho bộ đội, cho nhân dân là tình cảm của một người Cha già cao cả. Bác là một vĩ lãnh tụ vĩ đại, còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.
II
Câu 1:
Ban đầu là sự ngỡ ngàng, sự ngỡ ngàng là người anh cảm thấy quá bất ngờ khi bức tranh Kiều Phương vẽ lại là mình. Rồi đến hãnh diện, người anh hãnh diện vì bức tranh mà em gái vẽ mình đã đạt được giải nhất. Sau đó là xấu hổ...Người anh xấu hổ vì mình đã đối xử tệ với em, đã ghét bỏ và ganh tị với em. Nhưng em lại vẽ mình, lại vẽ mình đẹp đến như thế trong đôi mắt và tâm hồn nhân ái, bao dung của nó.
@Yumz