Bạn kham khảo@
C5: Ngôi trường em đang học là ngôi trường nằm ở giữa trung tâm của Thành Phố Bạc Liêu và nó được mang tên THCS Võ Thị Sáu. Ở đây , em được vui chơi cùng các bạn và được thầy cô giáo giảng dạy những bài học bổ ích . Thầy cô còn chỉ dạy cho chúng em các trồng cây cối và chăm sóc nó . Em thích nhất là là vào mỗi sáng thứ hai , ánh nắng mặt trời lung linh chiếu rọi xuống sân trường , em cùng các bạn ngồi dưới đó để chào cờ. Chúng em cùng nhau lắng nghe lời thầy cô bảo ban hướng dẫn để có thể thực hiện đúng nội quy của trường và học thật tốt.Chúng em luôn thực hiện theo 5 lời Bác Hồ dạy và nghe lời ba mẹ dặn là phải học giỏi , chăm ngoan , không nên xã rác bừa bãi và ăn kẹo. Em rất yêu quý ngôi trường này , em sẽ cùng các bạn giữ gìn ngôi trường này để nó mãi xanh , sạch , đẹp.
2 từ láy :Lung linh và giữ gìn
Từ ghép toàn bộ : Lung linh
Từ ghép bộ phận : Giữ gìn
#NhatKhaa