Mẹ là người có công lao to lớn đối với các con và luôn dành cho các con tình yêu vô bờ. Mẹ là người đồng hành cùng con trong suốt cả hành trình cuộc đời dài rộng của con. Mẹ đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng trời. Lúc sinh con ra, mẹ là người ngày đêm chăm bẵm. Lúc con ốm đau, mẹ là người lo lắng nhất, thức suốt đêm thâu để canh cho con an giấc. Khi con lớn lên, mẹ dạy con tập nói tập đi. Khi con trưởng thành, mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chãi của con. Khi con thành công, mẹ là người vui nhất, lòng mẹ ngập tràn sự tự hào. Khi con thất bại, mẹ lặng lẽ ở bên an ủi, bao dung con. Mẹ mãi mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.