Bài Làm :
Tình cảm anh em là một thứ tình cảm quý giá, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Là người cùng chung sống dưới một mái nhà, luôn hòa thuận và biết yêu thương nhau. Điều đó được thể hiện qua bốn câu thơ sau :
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.
Bài thơ trên đã cho chúng ta hiểu được sự thân mật, thiêng liêng và gần gũi của anh em một nhà. Là người cùng chung gia đình thì phải biết đùm bọc, yêu thương nhau thì gia đình sẽ vui vẻ, ấm áp hơn. Đã là người có cùng chung máu mủ, ruột thịt thì phải biết dùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau, biết chia sẻ, quan tâm nhau mọi lúc mọi nơi. Là một mối quan hệ thân mật, mật thiết và thiêng liêng nhất của hai anh em trong gia đình.
So sánh anh em như tay chân, là hai bộ phận trên cơ thể luôn gắn liền và liên kết với nhau. Hai bộ phận này như tượng trưng cho sự đoàn kết gắn bó. Nếu tình cảm anh em hòa thuận thì mái ấm của gia đình mới vui vầy. Nếu anh em gắn bó không chỉ làm ấm lòng ta mà còn ấm lòng cha mẹ ta. Anh em sống và lớn lên tình cảm gắn bó ruột thịt, cũng chung huyết hệ, bên nhau từ thuở ấu thơ đến lúc về già.
Bốn câu thơ đã cho chúng ta thấy được sự gắn kết, tình nghĩa anh em trong gia đình sẽ bền chặt nếu hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Lòng hiếu thảo với cha mẹ chính là sự yêu thương nhau, đùm bọc nhau của hai anh em và dạy dỗ nhau biết vâng lời, học tập thật tốt. Đối xử thật tốt với nhau, giữ gìn tình cảm anh em gắn kết không bao giờ để sứt mẻ.
Vậy, đã là anh em cùng chung một mái ấm thì phải biết yêu thương, đùm bọc và dạy dỗ lẫn nhau. Biết nương tựa, giúp đỡ nhau thì gia đình sẽ ấm êm, cha mẹ sẽ vui lòng. Có như vậy thì gia đình và xã hội sẽ tốt đẹp và phát triển hơn.