Việt Nam hào hùng, Việt Nam yêu nước, đã phải trải qua đau thương, mất mát, đánh đổi hơn 4000 năm để đấu tranh giành toàn vẹn nền độc lập, thống nhất, chủ quyền Tổ quốc, làm rạng rỡ trang sử dân tộc, non sông đất nước Ngày nay, thế hệ trẻ chúng ta đang sống trong một thế giới xã hội hòa bình, văn minh. Chính những điều đó làm cho chúng ta càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại và nên tỏ lòng tôn kính, biết ơn những thành quả, xương máu của những vị anh hùng vĩ đại đã hi sinh để tô thắm lá cờ để cho đất nước ta được tự do, hạnh phúc, phồn thịnh và phát triển như ngày hôm nay. Những điều này là động lực, cơ đồ để thế hệ mầm non tương lai của Việt Nam học tập, rèn luyện thật giỏi để đưa Việt Nam lên bậc đài vinh quang quốc tế, đem vinh dự về cho dân tộc, sánh vai với cường quốc 5 châu như lời nói của Hồ Chủ tịch. Âý thế mà, do sự hiện đại, phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, in-tơ-nét, các nền tảng, ứng dụng mạng xã hội, những trò chơi mà một phần lớn giới trẻ, đặc biệt là học sinh ngày nay lại quá thực dụng, vô tâm, họ chỉ cắm đầu vào những chiếc điện thoại thông minh, máy tính, cặm cụi vào những trò chơi game, nền tảng MXH, trò chuyện qua đt. Họ càng quá dựa dẫm, và không biết suy nghĩ, lười nhác, không lo học hành. Họ chỉ thờ ơ, ko quan tâm về những công lao, sự anh dũng của ông cha ta, và các thế hệ đi trước đã làm gì cho họ. Họ cần phải gạt bỏ những thói quen, hành động ấy lại đưa đất nước càng thêm tụt hậu, suy thoái,...Các bạn học sinh ơi, hãy tự nuôi trong mình tinh thần yêu nước đi nào, hãy sinh cho mình những tinh thần, ước mơ cháy bỏng mà mình ấp ủ bấy lâu. Chỉ cần cố gắng học hành thật tốt, thật giỏi, thật trưởng thành để tự vẽ cho mình một con đường đến thành công, vì sao?Vì các bạn là mầm non tương lai của đất nước, chúng ta phải nối truyền thành quả mà ông cha ta đời trước để lại, phải biết quý giá, tận dụng cơ hội, mục tiêu để phát triển, xây dựng quê hương một cách giàu đẹp. Muốn ngày mai thành công thì ta sẽ phải bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ kiên trì nghị lực hỡi các bạn, vì con đường thành công ko hề ngắn và dễ dàng. Hi vọng một VN tươi đẹp, giàu mạnh và phát triển thì chủ tương lai của dân tộc là mình và các bạn.
CHO MÌNH XIN 5*=CTRLHN ĐCK Ạ, LÀM ƠN, MÌNH CẦN LẮM Ạ