Ai cũng biết Vũ Nương trong truyện "Người con gái Nam Xương" là một người phụ nữ hết sức thùy mị, nết na, xinh đẹp, hiền lành, nói chung là tốt đủ đường. Nhưng nàng lại phải chịu cảnh không chung thủy, trong sạch và nàng đã quyết định tự sát. Cái chết của Vũ Nương đều có rất nhiều chiều hướng giải thích khác nhau mà trong đó có hai giải thích cho điều này. Thứ nhất là do tính hay ghen tuông, nghi ngờ thái hóa của Trương Sinh khiến Vũ Nương phải tự sát để tự rửa sạch tội ác mà chồng ném cho nàng. Thứ hai là do triều đại phong kiến, phụ nữ đều bị khinh rẻ, nên chẳng ai có thể giúp đỡ Vũ Nương dù họ biết nàng không phải người như vậy.
$@HannLyy$