Bài Làm :
Nhân vật "tôi" trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi" là anh trai của nhân vật Kiều Phương - một người có tài năng hội họa. Nhân vật "tôi" trong văn bản đã có thái độ ganh tỵ, không thích thú khi biết em gái mình là một người có tài năng. Nhưng khi người em đi thi, tác phẩm của người em chính là vẽ anh trai thì nhân vật "tôi" đã rất xúc động, nghẹn ngào trong lòng, bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén trong người nhân vật "tôi". Đầu tiên là cảm xúc ghen tị, ghen ghét nhưng sau đó lại là cảm thấy sự kém cỏi, xấu hổ trong việc đối xử với em gái và nhân cách của chính mình. Qua đây, em thấy một điều rằng không nên đánh giá người khác quá sớm và cũng đừng nên ganh tị khi học giỏi hơn mình. Mỗi người lại giỏi một lĩnh vực riêng, họ giọi cái này thì mình giỏi cái khác, không nên đó kị và ganh tị với họ. Thay vào đó hãy khen ngợi, ca ngợi họ vì họ có tài năng rất hay, rất giỏi.