Mình trình bày trong hình ạ^^
Mk TB trong hình nka :)))))))
Cho tam giác ABC có diện tích 180cm2. Trên AB lấy điểm M, sao cho AM=MB; trên AC lấy điểm N sao cho NA= NC. Nối M với N. Tính diện tích tam giác AMN. ……………………………………………………………………………………………………
Cho tam giác vuông góc ở đỉnh A. Vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC), vẽ HE vuông góc AC, HF vuông góc AB( E thuộc AC, F thuộc AB) . Tìm trong hình vẽ những cặp góc nhọn bằng nhau, biết rằng hai góc nhọn có 2 cặp cạnh tương ứng vuông góc thì bằng nhau? giúp mik nhanh và đúng mik sẽ vote *****
vẽ mẫu này nl: thêm mặt cx được
Giải bài 1 giúp e ạ kèm công thức thì ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
cần giúp hứa sẽ vote 5 sao tim đầy đủ,làm dõ dàng nhìn kĩ
vẽ đậu mầm bùn / tội lỗi / che mặt nl : acc chính của mik đã đc mở khóa r vui chảy cả nước mắt , mũi lun ''TvT''
Xét tính đơn điệu của hàm số sau: Giúp mình với ạ.
“Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình“Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản? Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu sau: “Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn”? Câu 3. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến “Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua” hay không? Vì sao? Câu 4. Từ văn bản, hãy rút ra một thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất? Lí giải vì sao? MÌNH CẦN GẤP NHÉ
1.There are twenty one classroom in her school. ->Her school..................... 2.What is your age ->How old............... 3.Nam will visit his grandparents tonight ->Nam is................................ 4.I haven't player football since 1970 ->The last time...................... 5.We haven't seen Tom since he moved to bristol ->We last.................... 6.We will probably go to the moon for our summer hiliday in 2050 ->We might 7.If we do not use the car all the time,we won't make the air dirty ->Unless.............. 8.You plant more trees.The air will be frasher ->If you...................
giúp mik nha a) $\frac{x}{2}$= $\frac{y}{3}$ và x.y=54 b) $x^{2}$+3$y^{2}$-2$z^{2}$=-16 và $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{4}$
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến