Sống trên đời ai cũng có một ước mơ . Và ước mơ của em đó chính là trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người . Em muốn trở thành bác sĩ để có ích cho đất nước . Hiện nay , dịch bệnh Covid-19 và biến thể Denta đang hoành hành rất nhiều . Các y bác sĩ phải lao mình ra chống dịch rất khó khăn . Họ phải chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân . Họ còn phải có trách nhiệm với bệnh nhân của họ . Các y bác sĩ vì là tuyến đầu nên cũng rất dễ lây căn bệnh nguy hiểm . Vậy mà " những chiến sĩ áo trắng " vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc . Họ không một lời than vãn về công việc của mình . Đối với em , họ như các thiên thần được giáng xuống để cứu sống mạng người vậy . Vậy nên em rất muốn trở thành bác sĩ . Em muốn giúp mọi người có thể sống qua các căn bệnh hiểm ác mà các bác sĩ làm vậy . Việc đó tuy khó nhưng em sẽ cố gắng để thực hiện .
(P/S : đoạn này khoảng 200 chữ á OwO )