ai cũng có 1 ấn tượng đặc biệt với 1 người , và em cũng vậy . ấn tượng của em là 1 cậu bé bán vé số . Chắc hẳn mọi người ai cũng nghĩ 1 cậu bé bán vé số thì làm được cái gì
khoảng chiều hôm nọ , em đang ngồi nói chuyện với đám bạn chợt nghe thấy tiếng rao . Vé số đây , vé số đây . Em giật mình nhìn ra phía sau , à thì ra là 1 thằng bán vé số . đứa ngồi bên cạnh tôi thốt lên . Chắc cậu bé tầm 9 đến 10 tuổi , tuổi đang còn cắp sách tới trường . Mặt cấu bé lấm lem giống cô bé trong truyện cổ tích mà mỗi khi đi ngủ mẹ thường đọc cho em nghe . đầu tóc bù xù , chắc nhà cậu bé rất nghèo nên mới đi bán vé số . Cậu bé rao mãi rao mãi mà chẳng đc ai mua . ánh mắt cậu toát ra vẻ thông minh và long lanh , bọn em không có tiền nên chả giúp được cậu bé . Bọn em chợt nghĩ ra , mấy đứa chạy lon ton về nhà cầm ít đồ ăn nhà mik ra . Có đứa cầm bánh mì , cầm mì tôm .... chạy ra chỗ cậu bé . Này em cầm lấy đi , 1 đứa nói . Cậu bé nhìn chúng tôi ngơ ngác . Chúng tôi ra hiệu cho cậu bé , cuối cùng cậu bé với lấy và cảm ơn chúng tôi rồi xang chỗ khác rao . Sau buôir chiều hôm đấy , tôi nghĩ mãi về cậu bé . Tôi thầm mong cho cậu bé sẽ sớm bán đc hết vé số . Để có thật nhiều tiền , để cậu bé có thể chăm sóc cho bản thân cũng như gia đình
xin ctlhn và 5 sao ạ