Gửi ba mẹ kính yêu của con. Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ con là đứa trẻ nghịch ngợm nhất nhà. Nhưng có lẽ con đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những điều con đã làm sai trong quá khứ. Con muốn nói lên những suy nghĩ của mình. Con năm nay cũng không còn nhỏ nữa, con cũng đã biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai. Dù vậy, có những lúc, con vẫn cố chấp bênh vực cho cái sai của mình. Có lẽ cái tôi của con quá lớn để chấp nhận rằng con sai. Dù vậy, ba mẹ vẫn luôn luôn ở bên con, lắng nghe con và chấp nhận những tật xấu của con. Con từng nghĩ rằng, nếu con được sinh ra trong gia đình khác thì con có thể sống tốt hơn không, con có thể làm được nhiều đuiều mình thích không? Nhưng bây giờ con đã hiểu ra rằng dù con sinh ra ở đâu, con là con củ ai đi nữa thì được làm con của ba mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất của con. Con sợ một ngày con sẽ phải sống cộc sống tự lập, không có ai bên cạnh con. Nhưng điều đó sẽ giúp com trưởng thành hơn, dũng cảm hơn bây giờ. Con chỉ muốn nói rằng, ba mẹ là người con yêu nhất, không có bất cứ điều gì khiến tình cảm con dành cho ba mẹ lung lay. Thế nên, ba mẹ hãy luôn luôn bên con và cùng con đi hết chặng đường gian nan phía trước nhé. Con tự tin rằng mình sẽ thành công và hạnh phúc vì sau lưng con là ba mẹ.
NO COPY