Dịch bệnh Covid 19, một sự đe dọa vô cùng lớn tới sự sống còn của nhân loại ở trên thế giới. Căn bệnh được lây lan , phát tán một cách vô cùng rộng rãi và ngày một nguy hiểm này dường như là một cuộc thanh trừng của Thượng đế đến với con người trên thế giới và sự sống được quyết định bằng chính bản thân chúng ta. Có thể chỉ bằng một sự vô ý thức tưởng chừng như nhỏ nhoi của một con người cũng có thể dẫn đến sự diệt vong của một quốc gia hay chỉ bằng một vài hành động nhỏ bé cũng có thể cứu sống được cả đất nước, mọi việc tùy thuộc vào chúng ta. Dường như , dịch bệnh cũng là một phép thử để đo đạc lòng người, sự yêu thương lẫn nhau , đoàn kết của cả dân tộc hay cũng là cho những sự ích kỉ , hẹp hòi của mỗi cá nhân được bộc phát. Covid 19 là thử thách to lớn của cả trái đất và quyền lựa chọn nằm ở chúng ta, mở lòng để cứu sống bản thân hoặc ích kỉ để chịu chết, là do chúng ta lựa chọn