Bài Làm :
Trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, sách là một thứ không thể nào thiếu đi được. Vai trò của sách cực kì to lớn trong đời sống của con người chúng ta. Nói đến vai trò to lớn của sách, có câu nói như sau : "Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người".
Câu nói trên hoàn toàn là đúng, vì chỉ có sách mới soi sáng được cho chí tuệ con người mà không gì có thể sánh bằng được. Vì sách là kho tàng kiến thức cho con người chúng ta về mọi mặt, về đời sống, về tự nhiên, cho đến các kinh nghiệm được đúc kết quý báu. Ta có thể hiểu được "ngọn đèn" là thứ phát sáng cho con người đừng đi trong những nơi tối tăm. Và ta có thể hiểu được, sách cũng như ngọn đèn ấy nhưng nó bất diệt, không thể nào tắt và luôn luôn dẫn lối đi đúng đắn cho con người chúng ta.
Kiến thức về mọi thứ, mọi mặt đều vô cùng rộng, không ai là có thể học hết, biết hết cả. Kiến thức là vô tận còn trí tuệ của con người chỉ có hạn thôi. Chính vì vậy mà sách là thứ không thể nào thiếu đi được, nó mở đường dẫn lối cho chúng ta đi. Giúp cho tri thức, kiến thức chúng ta ngày càng được mở mang, phong phú hơn.
Sách là một ngọn đèn sáng không thể nào tắt soi sáng đường ta đi. Chính vì vậy mà con người ta chúng ta cần phải chăm chỉ đọc sách, trau dồi kiến thức nhiều hơn trong mọi lĩnh vực để mở mang đầu óc, nâng cao trí tuệ. Vì câu nói trên đã khẳng định cho chúng ta thấy rằng sách là thứ tồn tại vĩnh cửu và là một nguồn sáng bất diệt.
Qua đây, ta có thể thấy rõ được cái lợi của sách và tác dụng cao cả của việc đọc sách. Sách sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta phải biết tiếp thu, giữ gìn lấy thứ vô cùng quý giá ấy. Chăm chỉ đọc sách sẽ mở mang được đầu óc và nâng cao trí tuệ con người.