Bài Làm :
Bài ca dao trên đã làm cho em suy nghĩ những tâm tư, tình cảm mà em dành cho bố mẹ và bố mẹ dành cho em. Tình cảm thiêng liêng, công lao to lớn của cha mẹ dành cho em. Đầu tiên là hình ảnh so sánh công lao của cha với núi cao ngất trời. Ai cũng biết rằng núi ngất trời là ngọn núi vô cùng to lớn và không có gì có thể cao bằng. Và công cha cũng giống như ngọn núi ấy, vô cùng cùng to lớn và không có gì có thể sánh ngang. Tiếp đến là nghĩa tình thắm thiết của mẹ được so sánh với biển Đông. Biển Đông là là vùng biển to lớn, rộng thênh thang và vô tận của mẹ. Nghĩa mẹ cũng giống như biển Đông vậy, tràn dầy tình yêu thương vô bờ bến không gì có thể sánh bằng cả. Câu "Núi cao biển rộng mênh mông" cho em hiểu được rằng công cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn, nhắc nhở em cần phải ghi nhớ và biết ơn công lao của cha mẹ. "Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi" nhắc nhở em cần phải biết ơn và luôn nhớ đến cha mẹ của mình. Công lao to lớn không thể đếm xuể của cha mẹ là vô bờ bến, dành cho em tình cảm sâu đậm, thắm thiết nhất trong cuộc đời. Khuyên nhủ chúng ta cần phải kính cha yêu mẹ và phải sống thế nào cho bố mẹ vui lòng. Qua đây, em đã thấy rõ và cảm nhận được tình cảm trân trọng vô bờ bến mà cha mẹ dành cho em, em sẽ cố gắng làm nhiều điều hay việc tốt và học thật giỏi để không phụ công lao to lớn của cha mẹ.