Qua tác phẩm "Sống chết mặc bay" thì dường như tác giả Phạm Duy Tốn đã khắc họa thành công rõ nét nhất thái đọ vô trách nghiệm của tên quan phụ mẫu "lòng lang dạ sói".Hắn là bậc cha bậc mẹ của dân và có trách nghiệm lo cho dân.Ngự ở trên một ngôi đình cao vững trãi,khô ráo,sạch sẽ,hoàn không bị mưa lũ ảnh hưởng.Xung quanh,thắp đèn sáng chưng,với những đồ vật gia dụng quý giá,đắt tiền như tổ yến,đồi mồi,...Ngược lại với cảnh tráng lệ của hắn là những con dân đi hộ đê vất vả.Người dân phải chịu cảnh đói rét ,màn trời chiếu đất,nguy hiểm đến tính mạng.Ngoài ra còn phải đói khổ,mất nhà mất cửa,sống không nơi ở,chết chẳng chỗ chôn,.. Mưa mỗi lúc một tầm tã. Nước sông càng dâng cao. Dân chúng thì đuối sức, mệt lử cả rồi. Viên quan hộ đê không cùng dân chống đỡ mà ngồi trong đình vững chãi, an toàn. Bao kẻ phải hầu hạ quan. Không phải là vì công việc mà chỉ vì quan còn mải chơi bài. Quan chơi bài nhàn nhã, ung dung. Quan gắt khi có người quấy rầy. Quan quát mắng, đòi cách cổ, bỏ tù khi có người báo đê vỡ. Quan sung sướng vì ván bài ù. Con người của hắn thật đáng phê phán mà!
Chú thích
-Phép tăng tiến:Ngoài ra còn phải đói khổ,mất nhà mất cửa,sống không nơi ở,chết chẳng chỗ chôn,..
-Phép tăng cấp:Mưa mỗi lúc một tầm tã. Nước sông càng dâng cao. Dân chúng thì đuối sức, mệt lử cả rồi. Viên quan hộ đê không cùng dân chống đỡ mà ngồi trong đình vững chãi, an toàn. Bao kẻ phải hầu hạ quan. Không phải là vì công việc mà chỉ vì quan còn mải chơi bài. Quan chơi bài nhàn nhã, ung dung. Quan gắt khi có người quấy rầy. Quan quát mắng, đòi cách cổ, bỏ tù khi có người báo đê vỡ. Quan sung sướng vì ván bài ù.