Bài làm
Trong tất cả các loại cây như cây ổi, cây mít, cây na, . . . thì em yêu quý nhất là cây xoài nhà bà em. Cây xoài đã có từ lúc em chưa được sinh ra, tuổi đời đến bây giờ chắc cũng 14 năm rồi, tuy vậy, quả trên cây vẫn nhiều như ngày nào. Cây có thân gỗ, cứng cáp, màu nâu sỉn, hơi sần sùi vì thời gian. Cây cao 5 - 7 mét, những tán lá xòe rộng như một bàn tay khổng lồ, ôm trọn một khoảng sân; lá xanh nâu, dày đặc. Cứ vào đầu hè, quả hay ra từng chùm, từng khối trông thấy mà thích mắt, quả nào quả nấy căng tròn, xanh nõn, vàng ươm. Mỗi ngày chúng rụng khá nhiều, bà em dành dụm được hơn một tuần là có thể đem bán rồi. Bà kể rằng, loài cây nào cũng có hình dáng, màu sắc, công dụng riêng nên hãy bảo vệ trồng thêm và chăm sóc nó thật tốt. Từ đó cứ mỗi ngày em đều chăm sóc những cây xoài non trong vườn
$@hannLyy$