Từ xưa đến nay, tinh thần tương thân tương ái luôn là một đức tính tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta .Tinh thần ấy luôn dược thể hiện trong cuộc sống thường ngày nhất là trong những lúc nước ta gặp khó khăn .Và một lần nữa đức tính cao đẹp ấy lại hiện hữu rõ trong đại dịch COVID -19 vừa qua.
Ta không khải cảm thông trước những hoàn cảnh đáng thương ,đã có biết bao nhiêu mạnh thường quân ra tay cứu giúp , từ những tập đoàn lớn đến những doanh nghiệp nhỏ,từ sự giúp đỡ to lớn của nhà nước đến những điều nhỏ nhoi của nhân dân. Ai có ít góp ít ,ai có nhiều góp nhiều .Nào là gói mì tôm,chai nước suối đến từng suất tiền hhox trợ ,những tưởng như nhỏ nhặt ấy lại làm giấy lên tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người dân chúng ta.
Chị Trần Mộng Phương Thảo, trưởng nhóm từ thiện Cát Tường là một trong những người như thế ,chị cho biết: mặc dù vất vả nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những người bán vé số, người vô gia cư… các thành viên trong nhóm như được tiếp thêm động lực .Những bữa cơm ấm áp tình thương, những quà nhỏ vật dụng sinh hoạt, nước rửa tay khẩu trang, hay chỉ vài ký gạo được các tổ chức cá nhân gửi tặng người bán vé số, lao động nghèo... khiến họ vô cùng xúc động trong những ngày khó khăn vì dịch Covid-19. Đã có rất nhiều hành động đẹp, những tấm lòng được nhân lên, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong những ngày TPHCM cùng cả nước vượt qua dịch bệnh.
Anh Tống Hoàng Quân, Trưởng nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, cho hay, hiện tại, nhóm đã vận động và phát được 300 phần quà động viên tinh thần với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhóm cũng phối hợp trực tiếp với UBND phường để có những danh sách cần giúp đỡ để trao gửi những phần quà. Với thông điệp "giúp đời, giúp người lan tỏa điều tốt đẹp", từ một nhóm thiện nguyện chuyên phục vụ những suất ăn miễn phí cho người vô gia cư hay tổ chức các hoạt động vui chơi cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thì nay những bạn trẻ trong nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, lại đội nắng, len lỏi khắp ngóc ngách của thành phố trao những phần quà đến tận tay những người nghèo khó trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà, gồm: mì gói, dầu ăn, nước mắm, đường, sữa, bánh và khẩu trang trị giá khoảng 150.000 đồng/suất. Tuy giá trị không lớn nhưng cũng đủ làm cho các cô chú bán vé số, những người lao động nghèo, vô gia cư ấm lòng, vơi bớt đi một phần lo lắng trong những ngày cùng cả nước chống lại dịch Covid-19.
Qua những ngày dịch bệnh COVID -19 ta lại càng thấm thía thêm tinh thần tương thân tương ái .Và chính em nữa em cũng có thêm những cảm nhận sâu sắc và thêm tình thương yêu mọi người .
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!