Trong thời học sinh đáng nhớ, ai cũng phải có một người bạn không thể nào quên hoặc để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Với em, đó là bạn Hạ An - bạn học cùng lớp và cũng là hàng xóm nhà em.
Hạ An là một con người vô cùng hoạt bát và sôi nổi.Bạn có ngoại hình dong dỏng cao , khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng làm ai nhìn vào bạn cũng thấy dễ thương. Bạn để mái tóc ngắn ngang vai cùng cặp mắt lúc nào cũng tròn xoe,đen láy như 2 hòn bi.Em thích gương mặt bạn nhất là khi bạn được điểm cao hay được cô giáo khen , lúc đó bạn ngại ngùng trông thật đáng yêu làm sao!
Hạ An là một lớp trưởng gương mẫu của lớp em . Bạn luôn làm đúng và tuân thủ các qui tắc nhà trường đề ra . Không chỉ vậy,bạn còn được học sinh giỏi liên tiếp các năm gần đây và kèm theo nhưng giải tỉnh , thành phố cho trường. Điều đó làm thầy cô trong trường ai cũng quý mến bạn làm bọn em lắm lúc cũng phải ghen tị. Bạn tham gia rất nhiều hoạt động cho trường , cho lớp và mang về nhiều thành quả cao . Nhưng không vì thế mà bạn tỏ ra kiêu ngạo . Bạn quản lớp rất tốt , làm lớp có nhiều thành tích tốt . Khi bọn em hỏi bài , bạn sẵn sàng giải thích những bài khó một cách dễ hiểu nhất và đó cũng là một lý do lớp em luôn dùng bạn làm tầm gương để phấn đấu.
Có thể sau này em và An sẽ không đồng hành trên con đường mà mình đã chọn nhưng em và bạn sẽ mãi giữ liên lạc , giữ mãi tình bạn này . Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng làm bạn thân của Hạ An.