Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, once “The Pearl of the Far East” is the second largest city in Vietnam (the largest being Hanoi). It is the most crowded city in the country with the official population of over 8 million people on the total area of over 2,095 km2. The city now comprises 19 districts and 5 suburban districts. District 1, along the Saigon River, where downtown Saigon is located, is the commercial center and contains most of the city’s monuments and landmarks. Beside, HCM city has the potential for traveling, because of the friendliness and pleasure of Vietnamese people, the tourist spots which lots of beautiful site. Different from Hanoi, where has four seasons of weather, HCMC just has sunny and rainy days. There always has heavy rain, so the south part can grow the agriculture with large crops. But there is a chance of weather irregularly. In one day both has rain and shine, the reason makes me feels tired and sick. I dislike that weather. Although people have the open lifestyle with cultural exchange, we always keep the good tradition as the folk festival, the traditional food, the good manners and customs are always organized every years. I pride of Vietnamese culture, because this is the only one style just has in Vietnam and the foreigner can’t forget . Because HCMC is a center of Vietnamese economy, which has a quick industrialization, the lands of crop have been narrowed and the air has been polluted. The population of HCMC is too high, so the traffic jam is always annoyed and people take too much time to go to another places. Beside that, the big noise of traffic also make me feel sick. But I still love it very much.
BẢN DỊCH:
Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Sài Gòn, từng là “Hòn ngọc Viễn Đông”, là thành phố lớn thứ hai của Việt Nam (lớn nhất là Hà Nội). Đây là thành phố đông đúc nhất cả nước với dân số chính thức hơn 8 triệu người trên tổng diện tích hơn 2.095 km2. Thành phố hiện nay bao gồm 19 quận và 5 huyện ngoại thành. Quận 1, dọc theo sông Sài Gòn, nơi trung tâm thành phố Sài Gòn, là trung tâm thương mại và có hầu hết các di tích và thắng cảnh của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng về du lịch, bởi sự thân thiện và vui vẻ của người Việt Nam, các điểm du lịch rất nhiều trang đẹp. Khác với Hà Nội, nơi có thời tiết bốn mùa, TP HCM chỉ có những ngày nắng và mưa. Luôn luôn có mưa lớn, vì vậy phần phía nam có thể phát triển nông nghiệp với các loại cây trồng lớn. Nhưng có khả năng thời tiết bất thường. Trong một ngày vừa có mưa vừa có nắng, lý do khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và ốm yếu. Tôi không thích thời tiết đó. Mặc dù người dân có lối sống cởi mở, giao lưu văn hóa nhưng chúng ta luôn giữ được truyền thống tốt đẹp như lễ hội dân gian, ẩm thực truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp luôn được tổ chức hàng năm. Tôi tự hào về văn hóa Việt Nam, vì đây là phong cách duy nhất chỉ có ở Việt Nam và người nước ngoài không thể quên quê hương của tôi. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của nền kinh tế Việt Nam, có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nên diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp và không khí bị ô nhiễm. Dân số TP.HCM quá đông nên việc kẹt xe luôn gây khó chịu và người dân mất quá nhiều thời gian để đi nơi khác. Bên cạnh đó, tiếng ồn ào của xe cộ cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Có những nhược điểm quê hương tôi. Nhưng tôi vẫn yêu TP.HCM rất nhiều!
VOTE MÌNH 5* KÈM CẢM ƠN NHÉ
Chúc bạn học tốt