+Những khó khăn, thử thách mà những bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch phải đối mặt:
- vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân
- hai vợ chồng đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho người mẹ được
- hai đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa
- một điều dưỡng bị một bệnh nhân Ccovid-19 lao vào phòng hành chính khoa to tiếng, rồi bóp cổ
- nhận được tin có bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn. Vừa khóc, vừa mặc quần áo phòng hộ chạy ra buồng bệnh khám bệnh nhân
- các điều dưỡng lầm lũi đẩy xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân cho cả người vừa bóp cổ đồng nghiệp của mình
- rời xa gia đình và người thân, hy sinh hạnh phúc riêng tư để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch
- Không ít người đã kiệt sức, ngất xỉu sau cả ngày làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít
- khi người thân qua đời, vì nhiệm vụ chống dịch cần kíp, cấp bách, họ cũng không thể về nhà để thọ tang
+Tác giả viết: “Những hình ảnh ấy khiến chúng ta vừa trào nước mắt xúc động vừa cảm phục và biết ơn”:
- Sự hy sinh của những y bác sĩ chính là sự hy sinh không thể nói hết thành lời
- Họ không tiếc sức khỏe của bản thân để cứu lấy những sinh mạng khác
- Đối diện với những hành động bồng bột của bệnh nhân, họ bình tĩnh, chịu đựng, kiên cường
- Họ bỏ qua những vấn đề cá nhân để có thể tập trung toàn sức lực vì xã hội
- Họ không chỉ là bác sĩ, họ còn là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
- Những hành động và phẩm chất ấy khiến toàn dân cảm động, khâm phục, và biết ơn