Chiến tranh - hai từ đó sao mà chua xót, đau thương. Chiến tranh là nỗi đau nhân lên muôn phần và khiến con người thấy tuyệt vọng, khổ ải. Nói tới chiến tranh là lòng ta lại sợ hãi, lại ngập tràn những nỗi lo âu. Có gì tươi đẹp đâu sau một cuộc chiến tranh. Ly tán, cách biệt, đau thương, đó là tất cả những nỗi đau mà con người sẽ phải chịu trong cuộc đời. Ta làm sao có thể không chua xót khi thấy nhà cửa tan hoang, không đau khi thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuộc đời với nhiều nỗi đau tầng tầng, lớp lớp và bi kịch thì lúc nào cũng đón đợi con người. Bi kịch chiến tranh với tiếng bom ỉnh ỏi, với máu và nước mắt... Bi thương tiếp nối bi thương và làm con người rơi vào đau đớn. CHiến tranh làm gì có kẻ chiến thắng thật sự. Khi lớp người này và lớp người kia cứ ngã xuống đau thương. Có ai muốn đánh cược sự sống nơi đất khách quê người? Chiến tranh, đau thương và gian khổ. Nếu như ta không đủ kiên cường, không đủ bản lĩnh, ta sẽ bị nó nhấn chìm. Tiếng khóc than ai oán của hàng trăm triệu con người vì chiến tranh, vì những ngôi mộ nối tiếp làm ta xót thương. Nhìn những nạn nhân chiến tranh, những conn gười dị hình, ta chua xót, đau đớn. Vì thế, hãy trân trọng hòa bình. Bạn biết không? Được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay, khi chiến tranh xa dần, bạn, chính bạn là người hạnh phúc.