Tình cảm của hai anh em Thành và Thủy trong truyện ngắn "cuộc chia tay của những con búp bê" của Khánh Hoài vẫn luôn khiến cho người đọc vô cùng cảm động, xen lẫn đâu đó là những suy ngẫm về tình cảm anh em trong gia đình ngày nay. Ai cũng có trong mình một trái tim để yêu thương, phần lớn tình yêu của chúng ta đều tập trung vào gia đình vì gia đình là bến đỗ bình yên duy nhất của mỗi con người, những ta khi cô đơn, lạc lõng thì gia đình sẽ là nơi giúp ta trút bỏ những phiền muộn. Và người anh, người em trong gia đình sẽ là người thấu hiểu ta hơn ai cả. Tình cảm giữa anh, chị, em gái trong gia đình là một thứ tình cảm tự nhiên, thắm thiết. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, hẳn anh/chị em gái sẽ hiểu nhau hơn bất cứ ai. Dù lắm lúc có gây gổ, mắng nhiếc nhau thậm tệ thì tình cảm giữa anh trai, em gái vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, thì dường như tình cảm ruột thịt của anh em không còn đẹp đẽ và trong sáng như ngày xưa nữa. Có những người anh, người chị vì đố kị với em mà đã nhẫn tâm làm hại em gái mình, số còn lại là bị ảnh hưởng bởi những trò chơi điện tử bạo lực nên có những hành động không đứng đắn và có tính bạo lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, sợi dây liên kết, ngoại cảm của anh em trong gia đình cũng khó có thể bị cắt đứt. "Anh em như thể tay chân/ Ránh lành đùm bọc dở hay đỡ đần" anh em trong nhà được ví như là bộ phận trên cơ thể con người, không thể tách rời ra, nếu như bị chia lìa thì chẳng khác nào một cơ thể dị biệt, chân tay tách rời nhau, chẳng làm được trò trống gì . Anh em trong nhà phải biết yêu thương, quan tâm, đùm bọc nhau, đừng vì những suy nghĩ ích kỉ, nhỏ nhen của mình mà làm mất đi thứ tình cảm vốn rất tự nhiên, trong sáng này. Lúc gặp khó khăn, anh em trong nhà hãy làm chỗ dựa cho nhau, cùng nhau cố gắng vươn lên, như thế tình cảm anh em mới trở nên ngày càng bền vững, không gì có thể làm lung lay. Hãy biết quý trọng tình cảm gia đình, tình anh em, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, vì khi đó hối hận đã là muộn màng...
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!