1. Xuất xứ: Trong lòng mẹ
2. Thuộc thể loại: Hồi kí
3. Nội dung: Tình cảm yêu thương của bé Hồng đối với người mẹ của mình. Đồng thời xót xa, thương cảm cho những điều mẹ phải chịu đựng.
4. Câu ghép vì có 2 thành phần chủ ngữ và 2 thành phần vị ngữ
5.
Tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất. Từ lúc mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ là người bạn duy nhất tâm tình, thủ thỉ và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Dù chúng ta chưa biết nói chuyện, nhưng chúng ta ý thức được có một người luôn ở bên chở che và bảo vệ. Đó là người mẹ chúng ta chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn rằng đó là người dành hết tình yêu thương cho chúng ta. Cuộc sống của mẹ dù chật vật, khó khăn thì mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Gió sương của cuộc đời khiến cho mẹ càng ngày càng già đi, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện sau khóe mắt, đôi bàn tay chai sạn nhưng mẹ chưa bao giờ kêu than một câu nào. Bởi mẹ hiểu rằng con sống vui, sống khỏe, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mẹ trong kiếp này. Với mỗi chúng ta mẹ luôn là tiếng gọi ấm áp, thân thương. Hình ảnh mẹ luôn đi theo chúng ta trên mỗi bước đường đời. Công lao của mẹ bao la, rộng lớn như biển trời không gì có thể đền đáp nổi. Mẹ không chỉ giản đơn là mẹ, mẹ còn là người bạn, người thầy, người đứng sau hậu thuẫn, cô vũ, động viên, sẻ chia. Và trên hết mẹ luôn dành tất cả tình yêu thương, che chở cho con.Tình mẫu tử là sức mạnh kì diệu giúp con người vượt lên những khó khăn của cuộc sống, làm cuộc sống trở nên ấm ấp.