Tóm tắt: trước ngày tựu trường của con người mẹ đã không ngủ được. Khi đứa con đã ngủ say, người mẹ tự nhiên bồi hồi nhớ lại những hoạt động trong ngày của con và nhớ về cả những kỉ niệm của chính bản thân mình trong ngày khai trường đầu tiên. Người mẹ nghĩ về tương lai sau này của đứa con, rồi liên tưởng tới ngày khai giảng ở Nhật- một ngày hội thực sự của toàn xã hội- nơi mà mọi người thể hiện sự quan tâm tới thế hệ tương lai.
- Tác giả viết về: tình yêu thương, sự lo lắng của người mẹ dàn cho đứa con trong đêm trước ngày khai trường đầu tiên, khiến người mẹ nhớ về những kí ức tuổi thơ của mình trong ngày đầu tiên đi học.
- Tác giả viết về việc: nói lên tâm trạng cùng sự băn khoăn, không ngủ được , chu đáo của người mẹ trong đêm và ý nghĩa, vai trò to lớn của nhà trường đối với toàn xã hội.