$Câu 1$
- PTBĐ chính: Miêu tả
$Câu 2$
"Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi quyến luyến, bịn rịn"
- BPNT: so sánh "Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng . . ."
nhân hóa: Dải mây mỏng, mềm mại "ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi quyến luyến, bịn rịn"
$\Rightarrow$ Nhờ sử dụng hai biện pháp nghệ thuật một cách khéo léo và thuần thục, tác giả đã khiến dải mây mỏng được hành động như một con người, khiến chúng trở nên sinh động, linh hoạt giống như loài người chúng ta vậy. Đoạn văn cũng trở nên đặc sắc, thú vị hơn nhờ "dải mây" này.
$Câu 3$
- Từ tượng thanh: Róc rách, phành phạch, rả ríc $\rightarrow$ Gợi âm thanh
- Từ tượng hình: lăn tăn, luồn lỏi, lả tả $\rightarrow$ Gợi hình ảnh
$Câu 4$
- Nội dung: Tả lại cảnh vật của núi rừng Trường sơn sau một đêm mưa tầm tã. Tất cả đều tươi mới và tràn đầy sức sống
$@HannLyy$