Giữa một thế giới đầy những bộn bề, lo toan và thậm chí là vô cảm thờ ơ, ta phải làm thế nào để tâm hồn con người bớt chai sạn? Tâm hồn chai sạn vì ta đã dần mất đi cảm xúc, không vui, không buồn, không khổ đâu, ta chỉ sống và làm việc như một cỗ máy không hơn không kém. Để tâm hồn bới chai sạn, con người cần có cho mình sự nghỉ ngơi hợp lí. Sự nghỉ ngơi để tìm về với con người bên trong mình. Đồng thời, ta còn cần phải học tập ,trau dồi bản thân. HỌc tập ở đây có thể là kiến thức, là kĩ năng để bản thân không ngừng tốt hơn. Như vậy, ta sẽ tự tìm kiếm được cho bản thân niềm vui, niềm hạnh phúc. Hãy tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Bạn sẽ thấy được thế giới của những kiến thức bao la, diệu kì, tìm kiếm niềm vui cho mình trong bộn bề, lo toan. Phải thật chăm chỉ, mạnh mẽ, bản lĩnh và tin vào chính mình. Nếu chỉ sống môt đời vô cảm, đơn độc, thì ta còn có hạnh phúc hay không?