Cuộc đời mỗi người là một bức tranh đa sắc màu. Ở đó không thể thiếu mảng màu rực rỡ của bạn bè. Bạn bè là những người vô cùng quan trọng đối với ta. Bạn bè ở bên ta, lắng nghe và chia sẻ cùng ta. Bạn bè cùng ta trải nghiệm biết bao nhiêu điều thú vị trong cuộc sống, bạn bè cùng ta lớn lên, trưởng thành. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu ta thiếu đi những người bạn bên ta. Chúng ta đều muốn có những tình bạn đẹp. Thế nhưng làm thế nào để ta có được điều đó? Muốn có người bạn tốt, nhất định ta phải là người bạn tốt. Tình bạn rất cần sự chân thành và tử tế. Nhờ sự chân thành và tử tế, biết bao tình bạn đã trở thành tình bạn vàng của nhân loại như tình bạn giữa Ăng-ghen và Các Mác, Lưu Bình và Dương Lễ,... Nếu gắn bó cùng nhau cốt để lợi dụng, đó không phải là tình bạn chân chính. Mỗi chúng ta cần phải biết yêu thương, trân trọng ngừoi bạn của mình. Trong tình bạn, đôi khi sẽ có những cãi vã, mâu thuẫn. Điều quan trọng là chúng ta cần hiểu cho nhau, bao dung nhau để tình bạn luôn vững bền. Hãy luôn quý trọng tình bạn - thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng.