Câu hỏi chỉ được 2 người trả lời thôi ạ!
Nếu có chữ Trả lời tức là bạn có thể Trả lời
Còn nếu không có chữ Trả lời tức là đã có đủ người trả lời rồi <3
Bạn thử kéo xuống xem.
Ví dụ: hình 1.
Có trường hợp hết lượt trả lời (2 người trả lời thì bạn sẽ không trả lời được nữa)
Cho xin bảng chữ cái calli có đổ bóng NL : Cho 60đ vì đang vui , đc 8đ toán nè . Ai làm vớ vẩn tui report thẳng tay !
LÀM GIÚP MIK CÂU 5 NHA!!! MIK CẦN GẮP LẮM!
Help mik với ạ II. tìm lỗi sai và sửa lại. 31. You should wash your hands careful before meals. 32. Ha feels happily about her test result. 33. Could I have a few sugar for my tea, please ? 34. How about visit the Blue Angel shop ? 35. Let’s to go out and enjoy the sun first. 36. Phong is taller in our class. 37. She forgets to brush her teeth yesterday. 38. Phuong was always nervous when she goes to the dentist. 39. Read folktales is a great way to share valuable lessons with your children and entertain them with interesting stories. 40. What an amazing fables they are! Most children enjoy hearing or reading them.
Are they collecting the eggs? ⇒ câu bị động
Bài 1 : Thực hiện phép tính ((195-45:15):3)mũ 2 Bài 2 :Tính giá trị của biểu thức : a) 100-|180-(65+35)|:2 b) 36: (336:( 200-(12+8.20))) c) 86-(15.(64-39):75+11)
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE cắt AC tại E. Vẽ EF BC tại F. a) Tính độ dài cạnh BC, biết AB= 6cm, AC= 8cm b) Chứng minh tam giác ABF cân.
Giúp với Ai nhanh mình vote 5 sao + cảm ơn + ctlhn
ĐỀ 3 I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm). Đọc kĩ phần trích sau và trả lời các câu hỏi: Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa. En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!...Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! (Trích Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 10) Câu 1 (0,5 điểm). Nêu xuất xứ của phần trích trên. Câu 2 (1,0 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung chính của phần trích. Câu 3 (1,0 điểm). Phát hiện và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu văn: “Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy!” Câu 4 (1,5 điểm). Từ nội dung phần trích trên, hãy ghi lại một vài suy nghĩ của em về người mẹ (hoặc người cha) kính yêu của em.
Giải hộ mình với ạ, mình cảm ơn
vẽ hình anime cute dễ thương. ko sao chép mạng nha thấy đẹp thì cho tim và hay nhất
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến