Đoạn thơ trên nói về việc cả đất nước Việt Nam cùng đứng lên chung tay phòng chống đại dịch Covid-19. Những ngày qua quả là những tháng ngày khó khăn của đất nước khi mỗi người lại có thêm vài nghìn người bị nhiễm biến thể Delta của Covid-19 - một loại biến thế rất mạnh, khó cứu chữa, làm giảm hiệu quả của các loại vacxin. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, đất nước ta vẫn vươn lên mạnh mẽ. Không chỉ nhờ những y bác sĩ mà còn là công sức của hàng triệu người dân Việt Nam: những ATM gạo được mở ra, hàng ngàn chuyến xe chở rau củ quả phân phát cho người dân Miền Nam, những suất cơm miễn phí do những bà nội trợ cùng nhau nấu giúp đỡ người nghèo,... Chính những hành động đẹp, thiết thực đó đã mang lại cho em những cảm xúc tốt đẹp, đó là niềm vui, niềm tự hào là công dân Việt Nam, là niềm sung sướng khi đại dịch đang được đẩy lùi, là sự biết ơn đối với những y bác sĩ, những thầy thuốc đang cố gắng chế tạo vacxin giúp phòng ngừa Covid,...
Xin hay nhất, cảm ơn(ko cop mạng)!!!